10 Năm Hôn Nhân Không Bằng 5 Tháng Yêu Đương Với Cô Gái Mới Quen
Anh đã rời bỏ em sau 10 năm yêu nhau và 4 năm kết hôn, khiến em nhận ra những bài học cay đắng của cuộc đời. Mẹ em từng ngăn cản tình yêu này vì cho rằng chúng ta quá khác biệt, nhưng em vẫn kiên trì theo đuổi anh. Trong những ngày khó khăn, em học cao học còn anh vất vả kiếm sống, và em luôn biết ơn anh vì đã giúp em thấy cuộc sống đẹp đẽ hơn. Ngày cưới, em thật sự hạnh phúc, mặc dù bạn bè đùa rằng em không khóc. Anh luôn khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chấp nhận nghèo khổ.
Anh là người thông minh, biết lợi dụng kẽ hở trong tâm lý và pháp luật để làm giàu nhanh chóng. Ai cũng nghĩ em hạnh phúc với chồng tài ba, kinh tế khá giả, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Khi công việc của anh thất bại và nợ nần chồng chất, anh bỏ đi Hà Nội, em ở nhà chịu đựng tủi hờn. Mẹ từng phản đối nhưng lại đứng ra giúp đỡ khi khó khăn ập đến, khiến em nhận ra tình thương của mẹ. Thời gian đầu, em tìm công việc để quên đi nỗi cô đơn. Mẹ chồng thúc giục chuyện con cái, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, em không biết làm thế nào. Mặc dù em đã nhiều lần bày tỏ mong muốn có con với anh, nhưng anh chỉ lơ đi.
Anh bảo hãy ổn định kinh tế trước rồi mới đón em. Anh lo sợ công việc mạo hiểm sẽ ảnh hưởng đến cả hai, trong khi em cảm thấy vững vàng với những gì mình có ở nhà. Em do dự chưa thể ra cùng anh, còn vì những món nợ vẫn chưa trả xong. Dù cố gắng từng ngày, em vẫn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Khi thấy anh thay đổi, em lo sợ và một lần vô tình phát hiện anh có quan hệ với cô gái khác, em đã đau khổ và không kiềm chế được cảm xúc, nên đã nói chuyện với chị gái anh. Em chỉ cần chia sẻ, nhưng không ngờ chị lại nói chuyện với bố mẹ và trách mắng bạn gái anh. Anh trách em vì để chị làm vậy, và em nhận ra thái độ của gia đình anh với chuyện này.
Thay vì ủng hộ em và anh, mẹ khuyên em chủ động rời đi nếu không hạnh phúc, và chị chồng cũng khuyên em cặp bồ để nuôi con mà không cần ly hôn. Lúc đầu, mẹ chồng khóc và muốn em ở lại, nhưng giờ mẹ không hỏi han gì, vẫn liên lạc và động viên anh. Em nhận ra rằng tình cảm gia đình không bền vững như mình nghĩ. Anh nói hối hận vì lừa dối, nhưng vẫn qua lại với cô gái khác, khiến em đau lòng. Anh bảo sẽ không bỏ em, nhưng lại tìm kiếm tình yêu bên ngoài, và thậm chí còn xin cô ấy đừng rời xa. Em rất muốn tha thứ, nhưng những lời dối trá của anh khiến em không thể.
Cô ấy tuyên bố là người đàng hoàng, nhưng biết anh đã có vợ vẫn ở bên cạnh. Em không trách ai, chỉ hiểu rằng tình yêu đã kết thúc. Sau khi học xong, em quyết định ra Hà Nội không phải vì anh, mà vì muốn tránh né quá khứ. Em đã tâm sự với mẹ, dù mẹ đau lòng nhưng không nói gì. Em ra đi với hy vọng tìm thấy cơ hội mới. Điều đau đớn là mối tình 10 năm của chúng mình không thể sánh với cô gái anh mới quen 5 tháng. Giờ anh sống hạnh phúc bên cô ấy, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sau 6 tháng, em cảm thấy kiệt sức và nỗi đau vẫn ám ảnh. Em tìm việc mới và thay đổi không gian sống, nhưng vẫn không thoát khỏi ký ức. Bạn bè nhận xét rằng chỉ khi cùng chịu đựng thì mới có thể chia sẻ niềm vui.
Em không muốn nghĩ nữa. Anh nói sẽ nói chuyện khi cần, và em vẫn đợi cuộc trò chuyện đó, mặc dù em đã biết nội dung. Đó chỉ là thủ tục cuối cùng trước pháp luật. Em hiểu anh cũng đang chờ, vì anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ em. Có lẽ em sẽ là người viết đơn trước, vì em không thể chịu đựng tình cảnh này lâu hơn.





Source: https://afamily.vn/10-nam-vo-chong-khong-bang-co-gai-moi-quen-5-thang-2011071102375196.chn